Những "bông hồng thép"

Thứ tư, 22/03/2017 08:53

(Cadn.com.vn) - Từ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tháng 11-2016, Tiểu đội nữ Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ CA tỉnh Nghệ An được thành lập với 10 nữ chiến sĩ võ công tinh nhuệ, tuổi đời còn rất trẻ nhưng có ý chí kiên cường được tuyển chọn từ các Trường Trung cấp cảnh sát vũ trang.

Một ngày làm việc của những “bông hồng thép” bắt đầu 5 giờ 30 sáng. Một buổi tập luyện võ thuật của những “bóng hồng” thường là những màn luyện khí công, đu dây, đối kháng tay không... Ban ngày làm việc, luyện tập vất vả là vậy nhưng khi màn đêm buông xuống lại sẵn sàng lên đường tuần tra để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Trung úy Võ Thị Huyền Trang- Tiểu đội trưởng Tiểu đội nữ CSĐN chia sẻ: Là nữ, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong quá trình tập luyện và chiến đấu. Mặc dù được đào tạo bài bản nhưng lần đầu tiên tác chiến cũng khiến chúng tôi cảm thấy hồi hộp, căng thẳng. Đó là chưa kể đến không ít lần đi làm nhiệm vụ các thanh niên trêu ghẹo hay bị các đối tượng vi phạm dùng những lời lẽ thiếu tế nhị. Thượng sĩ Ngũ Thị Bình (1996) tâm sự: “Trong lúc làm nhiệm vụ, việc bị trêu ghẹo hay bị các đối tượng vi phạm dùng lời lẽ khó nghe để phản ứng lại là không tránh khỏi nhưng để xử lý tình huống này thì đòi hỏi các nữ chiến sỹ phải vừa kiên quyết, vừa mềm mỏng buộc các đối tượng phải chấp hành hiệu lệnh kiểm tra và xử lý các vi phạm”.

Những phút thư giãn sau giờ tập luyện nặng nhọc.

Tùy theo yêu cầu từ thực tế, Tiểu đội nữ CSĐN còn tham gia tuần tra kiểm soát trên địa bàn trọng điểm phức tạp, phòng chống đua xe trái phép, bảo vệ an toàn cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến địa phương, bảo vệ các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tham gia bắt, khám xét đối với những vụ án khi có yêu cầu, vũ trang dẫn giải... Chia sẻ về những lần tham gia tuần tra kiểm soát, Thượng sĩ Lang Thị Thu Đào cho biết: “Trong Tết Nguyên đán 2017 vừa rồi, tổ tuần tra kiểm soát gồm em, Thượng sĩ Ngũ Thị Bình cùng 4 đồng chí nam thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, TP Vinh. Khi tổ công tác phát hiện ô- tô giường nằm bắt khách không đúng điểm nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn đánh lái, ép xe tuần tra vào lề đường rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, em và một đồng nghiệp nam liều mình đánh xe máy chạy khoảng 1km để tạt đầu chặn đường và buộc chiếc xe khách dừng lại để xử lý. Ban đầu, khi thấy em là con gái nên nhà xe có biểu hiện không hợp tác nhưng trước thái độ vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết của cả tổ công tác, nhà xe mới xuất trình giấy tờ, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng”.

Ngày 14-2 vừa qua, Tiểu đội nữ CSĐN được điều động đến xã Diễn Hồng, H. Diễn Châu để thực hiện nhiệm vụ trấn áp một nhóm đối tượng quá khích nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong lúc đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đang nói chuyện với người dân thì một số đối tượng quá khích đã dùng gạch, đá tấn công. Lúc này, Thiếu úy Nguyễn Quỳnh Phương- Phó tiểu đội trưởng cùng các CBCS làm nhiệm vụ đã kịp thời dùng khiên che chắn, hỗ trợ, bảo vệ đoàn công tác tiếp cận với người dân, ổn định trật tự, khống chế các đối tượng quá khích.

Là nữ nhi, hẳn ai cũng có những phút yếu mềm trước những lần phải “dãi nắng dầm sương” đi tuần tra, đặc biệt là trải qua các bài tập khó nhưng hơn ai hết, những “bóng hồng thép” của Tiểu đội nữ đặc nhiệm vẫn luôn kiên cường, vượt qua tất cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

D.Hóa